Tình chồng vợ anh không tưởng tới

Nghĩa sinh thành anh chẳng kể chi

Sao anh bất thức bất tri

Anh đi lính mộ được gì đâu na

Anh nghe em hỏi đây mà

Ai sinh ai đẻ anh ra thành người

Sao anh không sợ người cười

Cái nòi lính mộ mấy đời sướng thân

Hỏi anh anh phải phân trần

Cha già mẹ yếu đỡ đần cậy ai?

Tình non nghĩa nước bao ngày

Con trăng cõi Bắc đã đầy nhớ thương

Tác phẩm ca dao này là lời than trách của người vợ đối với người chồng có ý định đi lính mộ, thể hiện sâu sắc tình cảm gia đình và trách nhiệm với xã hội.

Gởi thơ một bức

Đêm nằm thổn thức, dạ những luống trông

Biết làm sao cho vợ gặp chồng

Cho én hiệp nhạn

Gan teo từng đoạn, ruột thắt chín từng

Anh với em như quế với gừng

Dẫu xa nhân ngãi, xin đừng tiếng chi

Bài ca dao "Gởi thơ một bức" là lời than thở của người phụ nữ về nỗi nhớ chồng, mong ước đoàn tụ. Lời thơ thể hiện tâm trạng buồn bã, day dứt nhưng cũng đầy hy...

Vác cày ra ruộng hừng đông

Tay cầm mồi lửa, tay dòng thừng trâu

Ruộng dầm, nước cả, bùn sâu

Suốt ngày cùng với con trâu cày bừa

Việc làm chẳng quản nắng mưa

Cơm ăn đắp đổi muối dưa qua ngày

Ai ơi bưng bát cơm đầy

Biết công kẻ cấy người cày mới nao

Đoạn ca dao "Vác cày ra ruộng hừng đông" là một bức tranh sinh động về cuộc sống lao động vất vả của người nông dân Việt Nam xưa. Bài ca thể hiện sự nhọc nhằn,...