Đang lọc theo thẻ: lễ hội

Đu tiên mới dựng năm nay

Cô nào hay hát kỳ này hát lên

Tháng ba nô nức hội đền

Nhớ ngày giỗ Tổ bốn nghìn năm nay

Dạo xem phong cảnh trời mây

Lô, Ðà, Tam Ðảo cũng quay đầu về

Khắp nơi con cháu ba kỳ

Kẻ đi cầu phúc, người đi cầu tài

Sở cầu như ý ai ơi

Xin rằng nhớ lấy mồng mười tháng ba

Bài ca dao "Đu tiên mới dựng năm nay" là một lời ca vang vọng về ngày giỗ Tổ Hùng Vương, một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của dân tộc Việt Nam. Lời ca...

Xuống sông bơi trải

Lên bãi trồng vừng

Một đấu đôi thưng

Bằng nhau như tiện

Chim kêu lấy tiếng

Áo mặc lấy màu

Đừng chê tôi khó

Khó thì có khó

Nhưng được con người

Phòng khi có đám ăn chơi

Chồng xinh vợ lịch

Bài ca dao "Xuống sông bơi trải" là một áng thơ dân gian mộc mạc, giàu ý nghĩa. Nó thể hiện quan niệm sống, cách ứng xử và giá trị con người trong xã hội xưa. C...

Mình về đường ấy thì xa

Có về tổng Mễ với ta thì về

Tổng Mễ có ao rửa chân

Có sông tắm mát, có đình nghỉ ngơi

Tháng tám thì đi xem bơi

Tháng hai xem rước mình ơi hỡi mình

Câu ca dao "Mình về đường ấy thì xa..." là một lời tỏ tình mộc mạc, đằm thắm của người phụ nữ gửi gắm đến người yêu. Lời ca dao thể hiện sự nhớ nhung, mong muốn...