Từ ngày có Phú Lãng Sa

Văn minh thì ít, trăng hoa thì nhiều

Văn minh khắp cả Tây, Tàu

Ông sư cũng húi cái đầu năm xu

Văn minh khắp cả gần xa

Sư ông xe đạp, sư bà xe tay

Tác phẩm "Từ ngày có Phú Lãng Sa" là một bài ca dao dân ca độc đáo, phản ánh cái nhìn châm biếm của nhân dân ta đối với sự du nhập của văn hóa phương Tây vào Vi...

Nắng lên cho mối bắt gà

Một trăm đàn bà đánh giặc cho vua

Con tép nó kẹp con cua

Một bầy cá mại cõng rùa đi ăn

Chồn đèn cắn cổ chó săn

Chuột kêu chút chít, đòi ăn con mèo

Chó chạy, chồn rượt đuổi theo

Chuột gặm chân mèo, muỗi đốt cánh dơi

Cây cao bóng mát chơi vơi

Gà con tha quạ lên ngồi cành tre

Con voi ấp trứng sau hè

Gà con đi kiện, vịt què vô Nha

Nực cười rết nuốt trứng gà

Đàn ông có chửa, đàn bà có râu

Trai tơ sắm cối giã trầu

Bà già bạc đầu nằm ngửa trong nôi

Chẳng tin đốt đuốc mà coi

Thầy chùa đang ướp cá mòi nấu chay

Tác phẩm ca dao "Nắng lên cho mối bắt gà" là một bức tranh sinh động về những hình ảnh nghịch lý, phi logic. Qua đó, dân gian thể hiện cái nhìn dí dỏm, châm biế...

Vững vàng tháp cổ ai xây

Bên kia Thủ Thiện, bên này Dương Long

Nước sông trong dò lòng dâu bể

Tiếng anh hùng tạc để ngàn thu

Xa xa con én liệng mù

Tiềm long hỏi chốn, vân du đợi ngày

Câu ca dao "Vững vàng tháp cổ ai xây..." là một áng văn chương dân gian sâu sắc, phản ánh khát vọng về sự trường tồn và vinh quang của dân tộc. Tác phẩm thể hiệ...