Đang lọc theo thẻ: nhớ thương

Giường dọc mà trải chiếu ngang

Chàng ngồi một góc

Thiếp ngồi một góc

Chàng than, thiếp khóc

Thiếp khóc, chàng than

Khung cửi bắc ngang, thoi nàng biếng dệt

Em vắng anh một ngày, mỏi mệt chân tay

Câu ca dao 'Giường dọc mà trải chiếu ngang' là một biểu tượng cho tình yêu đôi lứa xa cách trong văn học dân gian Việt Nam. Nó thể hiện nỗi nhớ nhung da diết và...

Hỡi chàng da trắng tóc dài

Em đã chờ đợi một hai năm trời

Cho nên mặt ủ chẳng tươi

Sợ chúng bạn cười chẳng dám nói ra

Nhớ chàng lòng những xót xa

Làm thơ mà dán cây đa giữa đồng

Phòng khi qua lại chàng trông

Thời chàng mới thấu nõi lòng nhớ thương

Mối sầu là mối tơ vương

Ai mà gỡ khỏi thiếp thương trọn đời

Đoạn ca dao trên là lời tâm tình của cô gái với người yêu xa, thể hiện nỗi nhớ mong da diết và sự chờ đợi thủy chung. Lời ca mộc mạc nhưng chứa đựng nhiều cung...

Yêu nhau sớm đón chiều đưa

Bây giờ đi tối về mưa tủi thầm

Nặng bạn mới anh bỏ nghĩa tri âm

Năm canh thức nhấp, em vẫn âm thầm nhớ anh

Ơi anh ơi

Trai mô trai không nhớ bạn cũ

Gái mô gái không nhớ chồng xưa

Không nên tình nghĩa, ta cũng đón đưa cho trọn niềm

Bài ca dao 'Yêu nhau sớm đón chiều đưa' là một lời than thở về tình yêu tan vỡ, thể hiện nỗi buồn nhớ da diết của người con gái. Câu ca dao mang đậm nét tâm trạ...

Chân đi chẳng tới chân ơi

Chân đi chẳng tới chân ngồi xuống đây

Ngồi buồn tính đốt ngón tay,

Tính đi tính lại ngón này hơn trăm

Tính tháng rồi lại tính năm,

Tính tháng, tháng đoạn, tính năm, năm rồi

Đôi ta biết thuở nào nguôi?

Bài ca dao "Chân đi chẳng tới chân ơi" là một khúc ngâm thể hiện nỗi lòng day dứt, tiếc nuối của con người trước thời gian trôi chảy và những dự định chưa thành...

Ai làm Ngưu Chức đôi đàng

Để cho quân tử đa mang nặng tình

Thuyền quyên lấp ló dạng hình

Em đành chẳng chịu gởi mình cho anh

Trách ai nỡ phụ lòng thành

Đêm nằm thổn thức tam canh ưu sầu

Ai làm ra cuộc biển dâu

Gối luông chẳng đặng giao đầu từ đây

Câu ca dao "Ai làm Ngưu Chức đôi đàng" là lời than thở của người con gái về tình duyên trắc trở, lỡ làng. Lời ca thể hiện nỗi buồn, sự day dứt trước hoàn cảnh k...

Anh như con một nhà giàu,

Em như tờ giấy bên Tàu mới sang.

Anh như con một nhà quan,

Em như con én lạc đàn ngẩn ngơ.

Anh như chỉ gấm thêu cờ,

Em như rau má lờ mờ giếng khơi.

Cho nên chẳng dám ngỏ lời

Người chê rằng bạc, kẻ cười rằng khinh

Đoạn ca dao này là lời than thở của người phụ nữ có địa vị thấp kém, yêu thương người có địa vị cao hơn. Tác phẩm khắc họa nỗi lòng e dè, tự ti trước sự chênh l...

Ban mai ra đứng trông mây, thấy mây giăng mấy chỗ

Cúi xuống nhìn sông thấy sóng vỗ mấy từng

Nước dưới hồ không ai tát mà lưng

Lửa không ai đốt sao cây trên rừng cháy khô?

Mấy bữa rày bạn bỏ đi mô

Chữ sầu tình nỡ để ra vô một mình?

Tác phẩm dân gian này là một lời than thở đầy tâm trạng, mượn hình ảnh thiên nhiên để diễn tả nỗi lòng cô đơn, sầu muộn của con người. Câu ca dao thể hiện một c...

Một thương, hai thương, ba thương, bốn nhớ

Đạo chồng nghĩa vợ là đức cù lao

Sông sâu ai dám tới đào

Bạn về nhà bạn, nước mắt ào như mưa

Đoạn ca dao trên là lời tâm tình, thể hiện sâu sắc tình cảm vợ chồng, đề cao giá trị đạo nghĩa thủy chung. Nó phản ánh nét đẹp văn hóa truyền thống của người Vi...

Vắng mặt anh như trầu xanh thiếu nước

Gặp mặt anh rồi như ruộng được mưa

– Bởi gió mưa, tình thưa gặp gỡ

Đoái non thề, đêm nhớ ngày thương

– Nhớ rồi thương, sầu vương tấc dạ

Đêm vắng người lã chã dòng châu

Đoạn ca dao trên là lời tự tình của người con gái về nỗi nhớ thương và niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ với người yêu. Lời lẽ mộc mạc, hình ảnh gần gũi, giàu sức...