Đang lọc theo thẻ: Quan hệ thiên nhiên

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè chim chóc

Hay moi hay móc

Vốn thiệt con dơi

Thấy nắng thì phơi

Là con Diệc mốc

Lặn theo mấy gốc

Là chim Thằng Chài

Lông lá thật dài

Là con chim Phướn

Rành cả bốn hướng

Là chim Bồ Câu

Giống lặn thật lâu

Là con Cồng Cộc

Ăn táp sồng sộc

Là con chim Heo …

Tác phẩm "Nghe vẻ nghe ve" là một bài vè dân gian độc đáo, giới thiệu về thế giới các loài chim một cách sinh động và gần gũi. Bài vè sử dụng ngôn ngữ giản dị,...

Thuở vua Tự Đức trị vì

Thái hoà tự Võ khác gì Đường, Ngu

Nơi nơi kích nhưỡng khang cù

Thái Sơn bàn thạch cơ đồ vững an

Tuy loài hải thủy sơn man

Cũng mến oai đức thê bằng lai quy

Cớ sao vận hội bất kỳ

Năm ba mươi mốt can chi Mậu Dần

Tai trời khắp xuống chúng dân

Ba huyện Quảng Ngãi mười phần tả tơi

Nắng cho năm bảy tháng trời

Lúa lang bắp đậu cháy phơi cánh đồng

Tháng ba bị háp đã xong

Lúa nhồng, bát ngoạt làm đòng cũng khô …

Đoạn vè trên là một tác phẩm văn học dân gian, mô tả lại thảm họa thiên tai dưới triều vua Tự Đức. Bài vè thể hiện nỗi lòng xót xa của nhân dân trước cảnh lầm t...

U Minh nước đỏ

Choại, dớn, cóc kèn

Ăn ở cho hiền

Dạo chơi với rắn

Bất kỳ sâu cạn

Rắn nước, rắn râu

Bay trên trời cao

Rắn rồng uốn khúc

Chạy ngang chạy dọc

Rắn ngựa phóng theo

Hút gió thật kêu

Là con rắn lục

Mái gầm lục đục

Bò chậm như rùa …

Tác phẩm "U Minh nước đỏ" là một bài vè dân gian độc đáo, thể hiện sự quan sát tinh tế của người xưa về thế giới tự nhiên, đặc biệt là các loài rắn. Bài vè khôn...

Ve vẻ vè ve

Cái vè loài vật

Trên lưng cõng gạch

Là họ nhà cua

Nghiến răng gọi mưa

Đúng là cụ cóc

Thích ngồi cắn chắt

Chuột nhắt, chuột đàn

Đan lưới dọc ngang

Anh em nhà nhện

Gọi kiểu tóc bện

Vợ chồng nhà sam …

Bài vè "Ve vẻ vè ve" là một đoạn trích tiêu biểu trong kho tàng ca dao, đồng dao dân gian Việt Nam. Tác phẩm bằng thể thơ vè lục bát biến thể, giới thiệu một cá...

Mồng một cho tới mồng năm

Giăng còn thơ ấu, tối tăm biết gì

Mồng sáu, mồng bảy trở đi

Đến ngày mồng tám giăng thì lên cao

Mồng chín giăng ánh vườn đào

Mồng mười giăng mọc đã cao hơn đầu

Mười một sáng cả vườn dâu

Mười hai giăng ở địa cầu trung thiên

Mười ba giăng gió giữ duyên

Đến ngày mười bốn giăng lên giữa trời

Gặp giăng em hỏi em chơi

Liệu giăng sáng cả trần đời được chăng?

Đến rằm giăng đã lên cao

Tới ngày mười sáu giăng treo tỏ tường

Mười bảy giăng sẩy chiếu giường

Mười tám dọn dẹp cương thường anh đi

Mười chín em định em ngồi

Hai mươi giấc tết, em thì ra trông

Kể từ hăm mốt nửa đêm

Giăng già thì cũng có phen bạc đầu

Cuối tháng giăng xuống biển sâu

Ba mươi mồng một ai cầu được giăng

Tác phẩm "Vè trăng" là một bài vè dân gian độc đáo, miêu tả chi tiết chu kỳ mọc, lặn và sự thay đổi hình dạng của Mặt Trăng trong một tháng âm lịch. Bài vè sử d...

Ông sấm ông sét

Ông hét đùng đùng

Ông giật lung tung

Vỡ vung vỡ nồi

Vỡ cả bát đĩa nhà tôi

Tôi đánh ông một roi

Tôi đánh ông hai roi

Ông chạy lên trời

Ông sấm ông sét ơi!

Đoạn đồng dao "Ông sấm ông sét" là một lời đồng dao quen thuộc, thể hiện cách nhìn ngộ nghĩnh của trẻ thơ về hiện tượng thiên nhiên. Bài đồng dao vừa mang tính...

Lạy trời mưa xuống

Lấy nước tôi uống

Lấy ruộng tôi cày

Lấy đầy bát cơm

Lấy rơm đun bếp

Lấy nếp nấu xôi

Lấy vôi ăn trầu

Lấy bậu về ôm

Lấy nơm đơm cá

Lấy rá vo gạo

Lấy dao thái thịt

Lấy liếp làm nhà

Lấy hoa về cúng …

Tác phẩm "Lạy trời mưa xuống" là một bài đồng dao tiêu biểu, thể hiện khát vọng thiết tha của người dân lao động Việt Nam xưa đối với mưa. Bài đồng dao ngắn gọn...

Tập tầm vông.

Con công hay múa

Nó múa làm sao

Nó rụt cổ vào

Nó xòe cánh ra

Nó đỗ cành đa

Nó kêu ríu rít

Nó đỗ cành mít

Nó kêu vịt chè

Nó đỗ cành tre

Kêu bè rau muống

Nó đỗ dưới ruộng

Nó kêu tầm vông.

Đồng dao 'Tập tầm vông' là một bài đồng dao quen thuộc, thường được các bà, các mẹ hát ru cho trẻ nhỏ nghe hoặc chơi cùng trẻ. Bài đồng dao này không chỉ mang t...

Bắc kim thang, cà lang bí rợ

Cột qua kèo là kèo qua cột

Chú bán dầu qua cầu mà té

Chú bán ếch ở lại làm chi

Con le le đánh trống thổi kèn

Con bìm bịp thổi tò tí te tò te

Đồng dao 'Bắc kim thang' là một làn điệu dân ca quen thuộc, thường được các bà, các mẹ ru hoặc chơi cùng trẻ nhỏ. Giai điệu vui tươi, ca từ ngộ nghĩnh của bài đ...

Tôi ở trên trời

Tôi rơi xuống đất

Tưởng rằng tôi mất

Chẳng hóa tôi không

Tôi chảy ra sông

Nuôi loài tôm cá

Qua làng qua xã

Theo máng theo mương

Cho người trồng rau

Thóc vàng chật cót

Cơm trắng đầy nồi

Vậy chớ khinh tôi

Hạt mưa, hạt móc

Đoạn đồng dao 'Tôi ở trên trời...' là một lời giới thiệu dí dỏm về hạt mưa, một yếu tố quen thuộc và thiết yếu trong đời sống nông nghiệp Việt Nam. Tác phẩm sử...