Chim quyên ăn trái nhãn lồng

Trách cho mấy kẻ lấy chồng, bỏ con

Bữa ăn năm bảy món ngon

Dượng ghẻ ních hết, để con nhịn thèm

Câu ca dao 'Chim quyên ăn trái nhãn lồng...' là lời than thân, oán trách đầy xót xa về thân phận những đứa trẻ không may mắn phải chịu cảnh mồ côi hoặc bị cha d...

Cơm nước đã ngơi

Xin anh ngồi chơi

Đôi dân cách trở

Đường cái xa xôi

Chẳng đâu hơn nữa, anh ơi!
Cơm nước đã ngơi

Xin chị ngồi chơi

Để em cổ lệ

Xin chị đừng nệ

Đường cái xa xôi

Chẳng đâu hơn nữa, chị ơi!

Đoạn ca dao "Cơm nước đã ngơi" là một lời mời khách thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lời ca mộc mạc, chân thành nhưng chứa đựng sự hi...