Đang lọc theo thẻ: than thở

Giường này ai trải chiếu đây

Đêm qua không ngủ, đêm nay không nằm

Một chăn đắp chẳng kín chân

Hai chăn đắp để muôn phần xót xa

Ba chăn thương nhớ cả ba

Hay là mình đã năm ba tớ thầy

Hay là mình giận ta đây

Mình cho ta biết một giây kẻo sầu

Tin đi mối lại đã lâu

Mình về lấy vợ để sầu cho ta

Càng nom thì bóng càng xa

Chàng về lấy vợ cho ta lấy chồng

Đố ai khuyên gió bóng thông

Đố ai xúi giục cho rồng phun mưa

Ruột tằm bối rối vò tơ

Tay khoan tay rẽ cho thưa mối sầu.

Tác phẩm ca dao "Giường này ai trải chiếu đây" là lời than thở, tự vấn của người phụ nữ về nỗi nhớ nhung da diết trong đêm vắng. Bài ca thể hiện tâm trạng cô đơ...

Nhớ chàng như vợ nhớ chồng

Như chim nhớ tổ như rồng nhớ mây

Mấy khi rồng gặp mây đây

Để rồng than thở với mây vài lời

Nữa mai rồng ngược mây xuôi

Biết bao giờ lại nối lời rồng mây

Đoạn ca dao này thể hiện nỗi nhớ nhung da diết, sâu nặng của người phụ nữ khi yêu xa. Lời ca mượn hình ảnh thiên nhiên quen thuộc để diễn tả tình cảm chân thành...

Trách duyên lại giận trăng già

Xe tơ lầm lỗi hóa ra chỉ mành

Biết ai than thở sự tình

Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi

Lấy chồng gặp phải kẻ tồi

Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay

Cả ngày chỉ rượu sưa say

Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn

Nói ra mang tiếng phũ phàng

Nín đi thì não can tràng xiết bao

Cũng thì phận gái má đào

Người thì gặp được anh hào đảm đang

Mình thì cũng dự phấn hương

Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào

Đoạn ca dao này là lời than thở của người phụ nữ Việt Nam xưa về số phận éo le, không may mắn trong hôn nhân. Tác phẩm phản ánh chân thực nỗi lòng của những ngư...

Biết ai than thở sự tình

Chẳng qua mình lại biết mình mà thôi

Lấy chồng gặp phải kẻ tồi

Cho nên lòng những bồi hồi đắng cay

Cả ngày chỉ rượu sưa say

Khi nay thuốc phiện khi nay tài bàn

Nói ra mang tiếng phũ phàng

Nín đi thì não can tràng xiết bao

Cũng thì phận gái má đào

Người thì gặp được anh hào đảm đang

Mình thì cũng dự phấn hương

Gặp nơi lêu lổng chẳng thương chút nào

Đoạn trích thuộc thể loại ca dao, phản ánh tâm trạng và thân phận của người phụ nữ lấy phải người chồng không ra gì. Bài ca dao thể hiện nỗi lòng chua xót, bi t...

Tay cầm chiếc chiếu cổ, trải chỗ Gành Bà

Chàng ngồi một góc, thiếp ngồi một góc

Chàng than thiếp khóc, đau dạ xót lòng

Lời thề giữa chốn Gành Ông

Chết đi thì mất, sống em không bỏ chàng

Câu ca dao "Tay cầm chiếc chiếu cổ..." là một áng văn chương dân gian đặc sắc, thể hiện tình yêu sâu đậm và lời thề nguyền chung thủy. Lời ca vang vọng nỗi lòng...

Đêm khuya giục bóng trăng tà

Sao mai đã mọc, tiếng gà gọi con

Vằng vặc giãi tấm lòng son

Lại thêm con vượn véo von bên ghềnh

Chém cha cái sắc khuynh thành

Làm cho mắc tiếng phao danh để đời

Trách ai sao khéo vẽ vời

Trách ai khéo đặt những lời bướm ong

Sông sâu nước chảy đôi dòng

Biết đâu mà đọ tấm lòng cho đang

Đoạn trích "Đêm khuya giục bóng trăng tà..." là một khúc ca dao thể hiện tâm trạng đầy day dứt và nỗi oan khuất của người phụ nữ trong xã hội xưa. Tác phẩm phản...

Đêm qua vắng khách tri âm

Vắng hoa thiên lý âm thầm cội cây

Đêm qua rót đọi dầu đầy

Than thân với bóng, bóng rày chẳng thương

Suốt năm canh bế bóng lên giường

Ngọn đèn thấp thoáng nửa thương nửa sầu

Đoạn ca dao "Đêm qua vắng khách tri âm..." là một lời than thở đầy tâm trạng về sự cô đơn, trống vắng của người lao động trong đêm khuya. Bài ca dao thể hiện nỗ...

Gà lạc chuồng gà kêu chíp chíp

Em làm dâu sướng ít cực nhiều

Bữa cơm trưa em khóc, bữa cơm chiều em than

Em than với anh em làm dâu thơ ấu

Em làm dâu không phụ mẫu mình

Phụ mẫu mà dằn mâm, xáng chén

Em ở không bền quá anh ơi!

Câu ca dao "Gà lạc chuồng gà kêu chíp chíp..." là lời than thở đầy chua xót của người phụ nữ Việt Nam xưa về thân phận làm dâu. Bài ca dao phản ánh hiện thực cu...

Yêu cây về nỗi lắm hoa

Yêu chàng về nỗi nết na trăm chiều

Xin chàng tưởng ít nhớ nhiều

Một ngày hai buổi sớm chiều gặp nhau

Gặp nhau than thở cùng nhau

Cơn vui một lúc cơn sầu lại qua

Yêu nhau chẳng dám nói ra

Sợ mẹ bằng bể sợ cha bằng giời

Yêu chàng em cũng yêu đời

Biết rằng chốn cũ có rời chàng không?

Đoạn ca dao thể hiện tình yêu thầm kín, sâu sắc của cô gái dành cho chàng trai. Lời ca diễn tả nỗi nhớ nhung da diết, sự e dè và cả niềm hy vọng mong manh trong...