Đang lọc theo thẻ: Than thân trách phận

Bạc chi mà bạn kêu ra rằng bạc

Chim kêu suối ngọt, ngọn đèn lưu ly

Thiếp chờ chàng đã bốn con trăng ni

Chàng không lai vãng, nên thiếp ra đi lấy chồng.

Câu ca dao "Bạc chi mà bạn kêu ra rằng bạc..." là một lời than thở đầy tâm trạng của người phụ nữ, thể hiện sự day dứt, mong chờ và cuối cùng là quyết định rời...

Lá thư vẽ dán cột đình

Kẻ xuôi người ngược, thấu tình cho ta

Thiếu gì phong cảnh vườn hoa

Mà đem đầy đọa thân ta thế này

Cơn vui có bác mẹ thầy

Cơn buồn em chịu đắng cay một mình

Câu ca dao 'Lá thư vẽ dán cột đình' là một áng thơ dân gian giàu cảm xúc, thể hiện tâm trạng cô đơn, bế tắc và sự hy sinh thầm lặng của người phụ nữ trong xã hộ...

Ông trăng khuyết, ông trăng lại tròn

Gái tơ quá lứa, mất giòn, không xinh

Vẳng tai nghe lời nói hữu tình

Chim lồng không lẽ cất mình bay cao

Gớm ghê thay cái số huê đào

Cởi ra thời khó, buộc vào như chơi

Chàng Thúc sinh quen thói bốc trời

Trăm nghìn đổ một trận cười như không

Chường vô chăn gối loan phòng

Thiếp tôi ra tựa cái bóng đèn chong đêm dài

Vả thiếp tôi nay phận gái nữ hài

Thấy chàng quân tử tài trai anh hùng

Gương bạch Nhật sánh với quạt thanh phong

Sao chàng chẳng tới cái tiết mùa đông lạnh lùng

Chường nằm đâu nhủ thiếp tôi cùng.

Tác phẩm dân gian này thuộc thể loại ca dao, phản ánh nỗi lòng của người phụ nữ khao khát tình yêu và sự gắn kết trong cuộc sống hôn nhân. Lời ca thể hiện sự mo...

Lĩnh lương còn được năm hào

Ba hào đong gạo, thuốc lào vài xu

Một xu thìa mắm tôm khô

Một hào cá ót, một xu tỏi hành

Hai xu rau diếp rau răm

Ba xu mua chén muối vừng về rang

Thế là được bữa cơm sang

Có canh rau muống, vừng rang đủ mùi

Còn con được một xu xôi

Vợ trầu với thuốc, ngày mai đi mần

Nói ra chẳng bõ tủi thân

Một tháng một lần được một bữa no

Đem ngủ lán dột nằm co

Ngày ngày chui rúc trong lò tối tăm

Bỏ về thì chẳng có ăn

Vợ con đói khổ biết lần vào đâu…

Câu ca dao "Lĩnh lương còn được năm hào" phản ánh chân thực bức tranh cuộc sống nghèo khó, bần cùng của người lao động Việt Nam xưa. Tác phẩm khắc họa rõ nét sự...

Tháng ba tháng tám đi đâu

Bỏ đê không đắp rồi sau kêu trời

Chém cha lũ kiến vô loài

Dám đem đê đó làm mồi kiến ăn

Một mai nước vỡ đến chân

Chẳng qua chỉ lũ nông dân thiệt thòi

Câu ca dao 'Tháng ba tháng tám đi đâu...' là một lời nhắc nhở thấm thía về tầm quan trọng của việc phòng chống thiên tai, đặc biệt là lũ lụt trong đời sống nông...

Con thì đói khóc như ri

Chồng thì uống rượu li bì ngày đêm

Đem tiền mua lấy cái say

Hơi men giở giọng bầy nhầy bên tai

Bữa hôm cùng với bữa mai

Cua rang ốc nướng kéo dài thâu canh

Xương sông lá lốt lá chanh

Rau thơm rau húng tỏi hành chắt chiu

Trách ai không nghĩ một điều

Vợ con nheo nhóc nỡ liều uống say

Bài ca dao phản ánh thực trạng gia đình tan vỡ, vợ con khốn khổ do người chồng chìm đắm trong rượu chè. Tác phẩm thể hiện nỗi lòng xót xa, oán trách của người v...

Từ ngày giấy rã hồ trôi

Anh ngồi em khóc, em ngồi em than

Nhạn xa chen bóng cây tàn

Dưới khe nước chảy, trên ngàn ve kêu

Ra đi là sự đã liều

Mưa mai ai biết, nắng chiều ai hay

Dám đâu trách mẹ trách thầy

Trách trời sao nỡ đọa đầy tấm thân

Đoạn ca dao này là tiếng lòng của người con gái thuở xưa, thể hiện nỗi buồn ly biệt và sự bất lực trước số phận nghiệt ngã. Lời ca thấm đẫm tình cảm, chất chứa...

Con nhạn xanh chắp cánh bay chuyền

Chồng em lẩy bẩy như Cao Biền dậy non

Sớm có chồng sao em muộn có con

Hẩm duyên xấu số em còn đứng không

Câu ca dao "Con nhạn xanh...em còn đứng không" là một lời than thở về nỗi tủi hận của người phụ nữ. Nó phản ánh thực trạng xã hội phong kiến, nơi hôn nhân và si...

Chị bảo tôi lấy làm Hai

Suốt một đêm dài chị nói vân vi

Nhà chị chẳng thiếu thứ chi

Muốn mặc của gì chị sắm cho ngay

Bây giờ chị gọi: bớ Hai!

Mau mau trở dậy thái khoai đâm bèo

Thưa chị: cám bã còn nhiều

Rau khoai em thái từ chiều hôm qua

Xin chị cứ ở trong nhà

Nồi cơm ấm nước đã là có em

Đêm đêm chị nổi cơn ghen

Chị phá bức thuận, chị len mình vào

Tay chị cầm một con dao

Chị nổi máu hồng bào, nhà cửa tan hoang

Hầm hầm mặt đỏ như vang

Chị la, năm bảy xã làng đổ ra

Bài ca dao 'Chị bảo tôi lấy làm Hai' là một bức tranh sống động về mâu thuẫn gia đình, khắc họa nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến. Tác phẩm thể h...