Đồn rằng Án Đổ lắm chè

Tống Sơn lắm mía, chợ Nghè lắm khoai.

Bánh đúc chợ Go

Chè xanh làng Núi

Tằm tơ làng Hồng

Làng Vạc trồng bông buôn bông

Cổ Đô dệt lụa, Trà Đông đúc nồi.

Câu ca dao "Đồn rằng Án Đổ lắm chè..." là một lời giới thiệu độc đáo về các sản vật và nghề thủ công truyền thống của nhiều vùng quê Việt Nam. Tác phẩm khắc họa...

Anh muốn trông, anh lên Ba Dội anh trông,

Một Dội anh ngồi, hai Dội anh trông.

Trống thu không ba hồi điểm chỉ,

Anh ngồi anh nghĩ, thở ngắn, than dài.

Trúc nhớ mai, thuyền quyên nhớ khách,

Quan nhớ ngựa bạch, bóng lại nhớ câu

Anh nhớ em đây biết bao giờ được,

Đạo vợ chồng chẳng trước thời sau,

Trăm năm xin chớ quên nhau.

Câu ca dao trên là tiếng lòng của người chinh phụ hay người ở nơi xa mong ngóng người yêu, người chồng của mình. Bài ca thể hiện nỗi nhớ da diết, khắc khoải và...

Lưỡi người ta vốn không xương

Nên cơ đắc thất cũng thường từ đây

Lòng người ta lúc vơi đầy

Chớ rằng kết ngãi bao ngày nặng sâu

Cha con còn phải xa nhau

Vợ chồng chia ngả trước sau dứt tình

Đất trời bao sự bất bình

Chắc ai giữ trọn lòng thành với ai

Đoạn ca dao "Lưỡi người ta vốn không xương..." là lời than thở, suy ngẫm về lẽ đời và bản chất con người. Lời ca dao thể hiện sự chua xót, day dứt trước những b...

Vui chơi qua đất Quần Phương,

Xã Trung thợ mộc các nàng theo chân.

Vợ chồng chọn áo may quần,

Tìm vào xã Thượng an tâm trông chờ,

Đắp rồng phượng kén thợ nề,

Hỏi thăm người xã Phương Đê mà nhờ

Câu ca dao "Vui chơi qua đất Quần Phương..." là một minh chứng sinh động cho nghệ thuật ca dao Việt Nam. Tác phẩm miêu tả chân thực quy trình xây dựng một ngôi...

Bao phen biển tiến biển lui,

Chúa thiêng quan giỏi đứng ngồi nơi đâu,

Biết bao nông nỗi buồn đau,

Nào ai tế độ siêu cầu cho ai?

Ở ăn chưa kịp yên vui,

Chúa quan đâu đã đứng ngồi ngay bên,

Muôn vàn đóng góp không tên,

Rằng cho phần xác phần hồn thảnh thơi!

Đoạn ca dao trên phản ánh sâu sắc nỗi khổ lầm than của người dân dưới ách thống trị hà khắc. Nó là lời than thở, cầu mong sự an lành và giải thoát khỏi cảnh đời...

Lệ tuôn sầu thảm mong ai,

Bạn vàng khi vắng hôm mai đợi chờ.

Bức rèm gió thổi phất phơ,

Nhớ ai ai nhớ bây giờ nhớ ai.

Đêm đông vuốt bụng thở dài,

Nhớ người bạn cũ lệ dài thấm khăn.

Nhớ ai luống những băn khoăn,

Nhớ ai biết những mấy năm đợi chờ.

Đoạn ca dao thể hiện nỗi nhớ thương da diết, khắc khoải của con người đối với người bạn tri kỷ đã xa cách. Lời ca là tiếng lòng thổn thức, nhuốm màu bi lụy của...

Tiếc thay trong giá trắng ngần,

Lỗi thì nên phải đem thân bùn lầy.

Sá chi mặt nước chân mày,

Thân sao thân khéo đọa đầy mấy thân.

Phận bồ lắm nỗi gian truân,

Khiến cho chẳng vẹn mười phần như ai.

Tiếc người da trắng tóc dài,

Tiếc người thục nữ hôm mai tự tình.

Đoạn ca dao trên là lời than thở, xót xa cho thân phận người phụ nữ, đặc biệt là những người phụ nữ tài sắc vẹn toàn nhưng lại gặp phải những éo le, bất hạnh tr...