Đang lọc theo thẻ: hẹn ước

Một miếng trầu, năm ba lời dặn

Một chén rượu, năm bảy lời giao

Anh chớ nghe ai sóng bể ba đào

Em đây giữ niềm tiết hạnh, anh chớ lãng xao em buồn

Câu ca dao "Một miếng trầu, năm ba lời dặn / Một chén rượu, năm bảy lời giao" là lời nhắn nhủ đầy tình cảm của người con gái sắp xa chồng. Nó thể hiện sự chân t...

Ăn cơm cũng thấy nghẹn

Uống nước cũng thấy nghẹn

Nghe lời em hẹn ra bãi đứng trông

Biển xanh bát ngát nhìn không thấy người

Mênh mông sông nước xa vời

Biết rằng còn nhớ những lời thề xưa

Trông ai như cá trông mưa

Ngày đêm tưởng nhớ, như đò đưa trông nồm

Bậu ơi! bậu có nhớ không?

Anh trông ngóng bậu, như rồng ngóng mưa

Bài ca dao than thân trách phận thể hiện nỗi lòng tương tư da diết, sự trông ngóng mòn mỏi của người chinh phụ hoặc người ở nơi xa đối với người yêu thương. Lời...

Canh một nổi ngọn đèn loan,

Chờ người thục nữ thở than đôi lời.

Canh hai nguyệt đổi sao dời,

Tính sao thì tính trọn đời thủy chung.

Canh ba cờ phất, trống rung,

Mặc cho ai thẳng, ai chùn mặc ai.

Canh tư hạc đậu cành mai,

Sương sa lác đác, biết ai mà tầm.

Canh năm không ngủ, không nằm,

Trông cho mau sáng đặng tầm người thương

Đoạn ca dao diễn tả tâm trạng và nỗi lòng của người con gái trong đêm khuya chờ đợi người yêu. Bằng hình ảnh ẩn dụ và cách gieo vần độc đáo, tác phẩm khắc họa s...

Dẫu rằng đá nát vàng phai

Ba sinh phải giữ lấy lời ba sinh

Duyên kia có phụ chi tình

Mà toan sẻ gánh chung tình làm hai

Bây giờ người đã nghe ai

Thả chông đường nghĩa, rắc gai lối tình

Nhớ lời hẹn ước đinh ninh

Xa xôi ai có thấu tình cho ai?

Đoạn ca dao trên là lời than thở, oán trách của người phụ nữ khi bị người yêu phụ bạc. Lời ca thể hiện tâm trạng đau khổ, day dứt trước sự thay đổi tình cảm của...

Ngày ngày ăn bát cơm rang

Ăn con tép mại dạ càng long đong

Chim sầu cất cánh bay rông

Em nhớ nhân ngãi dốc lòng ra đi

Chàng đừng trách em ăn ở bất nghì

Cha cầm mẹ giữ chẳng đi được nào

Chàng đi vực thẳm non cao

Em mong tìm vào đến núi Tản Viên

Bao giờ lở núi Tản Viên

Cạn sông Tô Lịch thiếp mới quên lời chàng

Đoạn ca dao than thân trách phận, thể hiện tâm trạng day dứt, nhớ thương của người con gái. Lời ca như một lời giãi bày chân thành trước người yêu về hoàn cảnh...

Hồi nào thề thốt bóng xoài

Chàng nguyền thiếp nguyện có sai đâu là

Bởi vì lỗ miệng người ta

Chòm ong nhóm kiến, biểu anh mà xa em

Thế gian dạm miệng nói gièm

Nẫu nói mược nẫu đừng đem vào lòng

Ba năm giữ trọn chữ tòng

Có nực em quạt, ngọn gió lồng em che

Nào ai phóm phỉnh đừng nghe

Cú kêu mược cú ngoài hè can chi

Đừng nghe lời nói thị phi

Đừng nghe chiếc đũa phân ly đồng tiền

Anh về giữ trọn căn duyên

Mấy lời giao xin nhớ mấy lời nguyền xin ghi

Đây là một bài ca dao thể hiện lời nhắn nhủ của người con gái gửi cho người yêu khi phải chia xa. Bài ca dao thể hiện sự thủy chung, son sắt trong tình yêu và l...

Em hẹn chàng mấy ngày, nhỡ cả

Em trách lòng chàng nói chả thật ngôn

Xưa kia thề núi thề non

Trăm năm nước chảy đá mòn không quên

Người ta hẹn một thì nên

Sao anh chín hẹn thì quên cả mười

Đoạn ca dao thể hiện tâm trạng trách móc của người con gái đối với lời hẹn hò không thành của người yêu. Lời trách móc không chỉ thể hiện sự buồn giận mà còn gi...

Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu,

Khi vui nó đậu, khi sầu nó bay.

Tình thâm mong trả nghĩa dày,

Non kia có chắc cội này cho chăng?

Ngày xưa tôi dạy người rằng:

Đâu hơn người lấy, đâu bằng đợi tôi.

Đã đành có chốn thì thôi,

Đèo bòng chi mãi, tội trời ai mang?

Nghe lời người nói tâm can,

Tình càng thảm thiết, dạ càng ngẩn ngơ.

Công tôi đi đợi về chờ,

Sao người ăn nói lững lờ như không.

Đoạn ca dao trên thể hiện tâm trạng day dứt, oán trách của người con gái khi bị người yêu phụ bạc. Bài ca lay động lòng người bởi tình cảm chân thành và sự bất...

Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai

Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng

Mặc người bẻ lá ngăn sông

Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị

Xin nàng chớ có nghe ai

Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng

Đoạn ca dao "Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai..." là lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của người con gái về tình yêu thủy chung. Lời lẽ mộc mạc nhưng chứa đựng sự tha...

Gặp nhau, con bóng đang trưa

Rưng rưng nước mắt, thiếp đưa chàng về

Chàng về trong nớ, thiếp ở ngoài ni

Dặn chàng ba chữ, gắng ghi vào lòng

Hồi thương, nước đục cũng trong

Không thương, nước chảy giữa dòng cũng dơ

Thiệt như lời nói, em chờ

Ba bốn nơi tới ngõ trao thơ, em không màng

Đoạn ca dao than thân trách phận, thể hiện tâm trạng buồn thương cho thân phận người phụ nữ trong tình yêu. Lời ca diễn tả sự day dứt, nhớ nhung của người ở lại...