Đang lọc theo thẻ: quan họ

Con kì đà len lỏi giếng khơi

Sơn lâm rầu rĩ, giọt đồng hồ sang canh

Em như tố nữ trong tranh

Anh như thuyền ván lên ghềnh được chăng?

Con nước lên, con nước đã cầm chừng?

Em về thăm thầy, thăm mẹ, xin đừng quên anh

Anh nói đây, chốn cũ cũng đành

Tiếc công từ đấy chẳng thành thì thôi

Hai bên sông, bên lở bên bồi

Thấy người chuyện đứng, chuyện ngồi cùng ai?

Còn trẻ trung xin phải dặn dò

Đoạn ca dao than thân trách phận này khắc họa tâm trạng của người phụ nữ trong xã hội cũ, đối mặt với những éo le, trắc trở trong tình duyên và cuộc sống. Lời c...

Nhà người có trại cau non

Tôi xin đánh tỉa trăm con về trồng

Nhà người những trúc cùng thông

Hoa lan, hoa huệ, hoa hồng nở ra

Nhà người ở gần hay xa

Chữ ân chữ ái gọi là chữ chi?

Câu ca dao "Nhà người có trại cau non" là một áng văn chương dân gian sâu sắc, thể hiện mong ước về một cuộc sống sung túc, đủ đầy và bày tỏ lòng biết ơn với nh...

Hát cho lở đất long trời

Cho đời biết mặt, cho người biết tên

Hát từ chợ Phủ hát lên

Hát suốt tỉnh Bắc qua miền tỉnh Đông

Hát sao cho cạn dòng sông

Cho non phải lở, cho lòng phải say

Hát cho biết mặt đó đây

Cho lòng xao xuyến cho ngây ngất tình.

Đoạn ca dao "Hát cho lở đất long trời" là một lời tỏ tình, lời ca đầy sức mạnh và khát vọng. Nó thể hiện tâm tư, tình cảm mãnh liệt của con người trước tình yêu...

Xuống sông bơi trải

Lên bãi trồng vừng

Một đấu đôi thưng

Bằng nhau như tiện

Chim kêu lấy tiếng

Áo mặc lấy màu

Đừng chê tôi khó

Khó thì có khó

Nhưng được con người

Phòng khi có đám ăn chơi

Chồng xinh vợ lịch

Bài ca dao "Xuống sông bơi trải" là một áng thơ dân gian mộc mạc, giàu ý nghĩa. Nó thể hiện quan niệm sống, cách ứng xử và giá trị con người trong xã hội xưa. C...

Cam sen, quýt ngọt người chê

Người ăn khế rụng, tôi ghê thay người!

Quả quýt chín kia ai chả muốn chòi

Chòi ra thì nể lòng người có cây

Vườn kia khế rụng đã đầy

Câu ca dao "Cam sen, quýt ngọt người chê" là lời than thở của người nông dân trước sự bất công, nghịch lý trong cuộc sống. Nó phản ánh nỗi lòng của những người...

Chẻ tre đan nón

Ta lý khăn xanh

Đánh giặc vùng Thanh

Những khe cùng núi

Những suối cùng đèo

Cách sông cũng lội

Cách núi cũng trèo

Phận lính thì nghèo

Tiền lương gạo hết

Người ngoan ở nhà

Có thấu cho chăng?

Tre già để mặc cho măng

Bài ca dao "Chẻ tre đan nón" là một tác phẩm tiêu biểu của thể loại ca dao Việt Nam, phản ánh chân thực cuộc sống và tâm tư của người lính xưa. Tác phẩm khắc họ...

Sớm đi chơi hội

Tối về quay tơ

Dải yếm phất phơ

Miếng trầu, mồi thuốc

Miếng ăn, miếng buộc

Miếng gối đầu giường

Muốn tìm người thương

Tìm đâu cho thấy?

Đôi tay nâng lấy

Cất lấy thoi vàng

Cái sợi nằm ngang

Đứt đâu nối đấy
Đầu rối biếng gỡ

Tơ rối biếng quay

Lông mặt lông mày

Sao anh biếng đánh

Quần hồ áo cánh

Bác mẹ sắm sanh

May áo để dành

Cho anh mặc mát

Anh mặc cho mát

Anh xếp cho gãy nếp ra

Bác mẹ tuổi già

Con thơ vấn vít …

Bài ca dao 'Sớm đi chơi hội, tối về quay tơ' là lời than thở của người phụ nữ về người chồng lười biếng, không lo làm ăn, chỉ ham chơi. Bài ca thể hiện nỗi lòng...

Mồng năm chợ Ó

Quan họ dồn về

Hội vui lắm lắm

Chưa kịp đi tắm

Chưa kịp gội đầu

Trầu chửa kịp têm

Cau chưa kịp bổ

Miếng lành, miếng sổ

Miếng lại quên vôi

Người có yêu tôi

Thì người cầm lấy

Các anh đứng đấy

Thầy mẹ đứng đâu?

Mời lại xơi trầu

Mừng cho dâu mới

Mặt trời đã tối

Đám hội đã tàn

Ai có hồng nhan

Mang ra chơi hội

Dưới sông múa rối

Trên bãi trồng vừng

Một đấu, một thưng

Bằng nhau như tiện

Như tiện như tề

Kẻo thế gian chê

Chồng cao vợ thấp!

Tác phẩm "Mồng năm chợ Ó" là một bài ca dao dân ca trữ tình, thể hiện sinh hoạt văn hóa và đời sống tinh thần của người Việt xưa. Bài ca dao khắc họa không khí...

Lác đác lộc cơi

Đôi dân nước nghĩa hồ vơi lại đầy

Tháng giêng năm nay, ngoài em mở tiệc

Cắt đôi mối việc vào mời trong anh

Dân anh ở xa, mời anh ra trước

Việc đồng cùng rước chỉ có đôi chân

Cắt bốn trai tân để vào chân kiệu

Ba hồi trống giục, kiệu cất lên vai

Chân đi hàng hai, chân rùm chân bước

Ba hồi trống trước, chân bước cho mau

Tâm tình anh trước em sau

Tác phẩm là một bài ca dao thể hiện nét đẹp trong phong tục cưới hỏi của người Việt xưa, đặc biệt là nghi thức rước dâu. Lời ca dao khắc họa sự náo nức, mong ch...

Cơm nước đã ngơi

Xin anh ngồi chơi

Đôi dân cách trở

Đường cái xa xôi

Chẳng đâu hơn nữa, anh ơi!
Cơm nước đã ngơi

Xin chị ngồi chơi

Để em cổ lệ

Xin chị đừng nệ

Đường cái xa xôi

Chẳng đâu hơn nữa, chị ơi!

Đoạn ca dao "Cơm nước đã ngơi" là một lời mời khách thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Lời ca mộc mạc, chân thành nhưng chứa đựng sự hi...