Đang lọc theo thẻ: Tình yêu đôi lứa

Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai

Xin đừng ăn ở ra hai tấm lòng

Mặc người bẻ lá ngăn sông

Đôi ta cứ giữ tấm lòng chớ phaị

Xin nàng chớ có nghe ai

Chả trong tháng chạp thì ngoài tháng giêng

Đoạn ca dao "Ta yêu mình lắm ta thắm mình phai..." là lời nhắn nhủ đầy tâm huyết của người con gái về tình yêu thủy chung. Lời lẽ mộc mạc nhưng chứa đựng sự tha...

Một giờ ra ngõ ngó trông

Ngó lên ngó xuống cũng không thấy chàng

Hai giờ ra đứng đầu làng

Ngó lên ngó xuống không thấy chàng chàng ơi

Ba giờ giả chước đi chơi

Gặp người tình tứ gởi đôi lời nhắn nhe

Bốn giờ gió ủ mây che

Tưởng dè gần bạn ai ngờ mà xa

Năm giờ dời gót về nhà

Ngồi khoanh tay lại vậy mà sầu bi

Sáu giờ đèn hạt lưu ly

Nghĩ đi nghĩ lại không thấy gì người thương

Bảy giờ dọn dẹp trong giường

Đặt lưng xuống chiếu thả thường chiêm bao

Tám giờ tim lửng, dầu hao

Khi đi khi ở biết bao nhiêu tình

Chín giờ nghĩ giận phận mình

Trách răng căn số của mình mần ri

Mười giờ còn biết nói chi

Trách cho con tạo phân ly nghĩa tình

Mười một giờ mây lạc trăng chênh

Ai làm bạn cũ bênh lênh sao đành

Mười hai giờ kêu thấu trời xanh

Ai làm chim tước bỏ nhành lan mai.

Tác phẩm ca dao "Một giờ ra ngõ ngó trông" là lời than thở, nỗi nhớ mong da diết của người con gái đối với người yêu xa cách. Bài ca dao khắc họa chân thực tâm...

Anh ơi giữ đạo tam cang

Dù sanh dù tử cũng giữ cho toàn trước sau

Anh ơi đừng có ham giàu

Tỉ như con chim kêu núi Bắc, con cá sầu biển Đông

Có duyên thì vợ thì chồng

Không duyên ở vậy lập vườn hồng trồng hoa

Hỡi người bạn cũ gần xa

Ham nơi phú quý bỏ nghĩa ta sao đành

Tác phẩm ca dao "Anh ơi giữ đạo tam cang" là lời khuyên nhủ chân thành, đậm đà tính nhân văn. Bài ca dao khuyên con người giữ gìn đạo lý, tình nghĩa thủy chung...

Buổi tiền duyên sao anh không ngăn không đón

Bây giờ anh đón ngõ, ngăn truông

Bề mô em cũng có chồng

Con cá sẩy nơm con cá chạy, con chim sổ lồng con chim bay

Bây giờ quyền họ đã cầm tay

Cờ về tay ai nấy phất, khổ gay lắm chàng

Câu ca dao "Buổi tiền duyên sao anh không ngăn không đón" là lời than thở đầy xót xa của người con gái về mối tình lỡ. Lời ca thể hiện sự nuối tiếc khôn nguôi v...

Anh nói với em không thiệt không thà

Đùng đình ra trái nửa già nửa non

Anh nói với em anh chưa vợ chưa con

Con đâu mà khóc đầu non tè tè

Thôi thôi anh trở lộn về

Trước nuôi cha mẹ sau trọn bề gia phong

Đoạn ca dao "Anh nói với em không thiệt không thà..." là lời tỏ tình dí dỏm, khéo léo của chàng trai đang muốn tìm hiểu hoàn cảnh của cô gái. Lời lẽ vừa thực tế...